Vợ mang bầu than thở về chồng, khi tôi đòi ly hôn thì mẹ vợ bất ngờ bênh vực con gái thiếu trách nhiệm.
Vợ chồng tôi kết hôn hơn 1 năm thì gặp trục trặc. Vợ mang bầu 4 tháng, không chịu ngủ chung, thường ném gối của tôi và bắt tôi ngủ dưới đất. Cô ấy thường xuyên buồn nôn với đồ ăn tôi nấu, không muốn ăn và chỉ ngồi trên giường gọi điện than vãn. Dù biết vợ có bầu, tôi vẫn không thể chấp nhận thái độ hững hờ của cô ấy. Nghi ngờ vợ có mối quan hệ ngoài luồng, tôi theo dõi và phát hiện cô ấy thực sự có nhân tình, bị bắt tại trận bởi vợ của người đàn ông đó ở một khách sạn.
Chứng kiến vợ bên người đàn ông khác, tôi không kìm được đã tát cô ấy và đưa về cho mẹ vợ dạy bảo. Dù vợ mang thai, tôi vẫn quyết định ly hôn. Mẹ vợ không thừa nhận con gái hư hỏng, yêu cầu họp gia đình. Tại đó, bà nói con gái đi với người khác là do tôi yếu sinh lý, không đáp ứng được nhu cầu vợ. Cả nhà ngỡ ngàng nhìn tôi, còn tôi chỉ cười khẩy, không muốn nói về chuyện riêng tư. Những lời bà nói khiến tôi coi thường vô cùng, không còn gì là luân thường đạo lý nữa.
Vợ tôi bênh vực chồng, nói rằng tôi không yếu đuối mà chỉ là do cô ấy đang mang bầu, không có lý do gì để trách tôi. Tuy nhiên, mẹ vợ lại can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của tôi, khiến tôi cảm thấy tức giận. Dù vợ đã cãi lại mẹ để bảo vệ tôi, tôi vẫn không biết liệu đây có phải là sự thật hay chỉ là một màn kịch giữa mẹ con họ nhằm khiến tôi tha thứ cho vợ. Tôi vẫn đang bối rối về mối quan hệ giữa vợ và mẹ vợ.



Source: https://afamily.vn/vo-mang-bau-van-ngang-nhien-ngoai-tinh-den-luc-toi-doi-ly-hon-thi-me-vo-lat-giong-benh-con-gai-voi-lap-luan-vo-loi-20181116063958467.chn
Bình luận